Chồng làm việc xa, tôi gọi điện hỏi thăm và nghe thấy giọng nữ quen thuộc.
Chồng tôi phải làm xa nhà vì không có bằng cấp và kinh nghiệm, nên đã xin vào làm ở khu công nghiệp ngoại tỉnh. Khi anh đi làm, tôi sinh bé gái đầu lòng và hiện sống cùng mẹ chồng. Bố chồng đã mất, nên tôi phải chăm sóc mẹ chồng. May mắn là bà không khó tính và thường giúp đỡ tôi trong việc nhà. Tôi làm may tại nhà, nhận sửa chữa và học mẫu mới để bán. Dù thu nhập thất thường, nhưng đủ cho chi phí sinh hoạt của ba người. Chồng tôi giữ lại một ít cho chi phí cá nhân, còn lại gửi hết cho tôi.
Mỗi tháng, tôi tiết kiệm được khoảng 8-10 triệu đồng để lo cho con cái và chi tiêu cho các nghi lễ trong gia đình. Tôi mong muốn vợ chồng có thể chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, dù ước mơ này khó thực hiện. Chồng tôi đi làm xa cùng một người đàn ông trong xóm, người đã ly hôn và không có con, nên anh ấy thoải mái kiếm tiền để tìm vợ mới. Tôi lo lắng về khả năng ngoại tình, nhưng nhờ tin tưởng vào nhân cách của chồng, tôi đã yên tâm hơn. Tôi cũng đã nhờ người hàng xóm để ý đến chồng mình và thông báo nếu có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã sai lầm khi nghĩ mọi chuyện đơn giản. Một hôm, khi gọi điện hỏi chồng về sức khoẻ trong thời gian dịch bệnh, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ. Tôi nghi ngờ đó là người yêu cũ của anh. Dù chỉ gặp cô ta một lần tại đám cưới, tôi vẫn nhớ giọng nói của cô. Khi tôi hỏi, cô ta nói chồng tôi đang tắm và biện minh rằng họ chỉ qua lại vì sống chung dãy trọ.
Tôi phát hiện tình cũ của chồng cũng làm việc xa. Cô ta vẫn chưa buông tha cho anh, trong khi chồng tôi đã có gia đình. Tôi cảm thấy rất giận và không bắt máy khi anh gọi. Giữa những cám dỗ, tôi lo lắng liệu mình có thể tin tưởng chồng. Có lẽ tôi nên đề nghị anh về nhà và không làm xa nữa. Tôi thật sự rất rối trí.
Source: https://afamily.vn/chong-di-lam-xa-nha-toi-vua-goi-dien-hoi-tham-thi-bat-gap-mot-giong-nu-vo-cung-quen-thuoc-20210914165926803.chn